Ngày em đến

Ngày em đến
Ngày em đến Mưa ngừng rơi Nắng như gọi mời Mây bồng bềnh trên đỉnh núi Em đôi lần lỡ hẹn với Sapa Dù thế nào cũng là mình có lỗi Nơi xa kia anh bao giờ cũng vội


(Ảnh: Nhà thơ Trần Thị Vân Hương)


NGÀY EM ĐẾN

(Trần Thị Vân Hương)


Ngày em đến

Mưa ngừng rơi

Nắng như gọi mời

Mây bồng bềnh trên đỉnh núi

Em đôi lần lỡ hẹn với Sapa

Dù thế nào cũng là mình có lỗi

Nơi xa kia anh bao giờ cũng vội

Con suối nào cũng có bước chân qua

Em thành người thất hứa với Sapa


ngày em đến

Sapa đón em chiều muộn

Con đường dốc ngoằn ngoèo uốn lượn

Rừng xanh ngả màu trong bóng hoàng hôn


Em bồi hồi trong phiên chợ đêm

Tiếng khèn ai da diết

Cô gái Mông xòe ô xoay tít

Chàng trai Tày mê mải điệu khèn quay


Em ra về giữa trời lạnh mưa bay

Để lại rừng cây mờ trong bụi nước

Một chút lặng thầm như mình mơ ước

Nỗi nhớ cồn cào em gửi lại nơi đây…


Sapa 26/6/2026