Nghe mẹ hát ru
- Thứ tư - 20/05/2020 08:47
 - |In ra
 - |Đóng cửa sổ này
 
 
 
 Mới gặp lần đầu mà con đã ước ao
 Xin cho con được là con của mẹ
 Cũng vòng tay ấm áp, dịu dàng như thế
 Bà ôm cháu vào lòng rồi cất tiếng ầu ơi.
 
 Con đã đi qua bao nhiêu khoảng trời
 Vẫn thăm thẳm trong con khoảng trời ấu thơ đẹp nhất
 Trải bao đắng cay vinh nhục cuộc đời nay vô tình con được nghe mẹ hát
 Tuổi thơ ăm ắp về trong vắt kỷ niệm xưa.
 
 Mẹ đã cho con về sống năm tháng tuổi thơ
 Có cánh cò bay lả bay la rủ nhau đi đón mưa đón nắng
 Có đồng lúa mênh mông, dòng sông dạt dào, lũy tre làng xanh thắm
 Cánh võng chao chiều nghiêng tím cả hoàng hôn.
 
 
 
 Ôi lời ru thuở nào đã cho con lớn khôn
 Dù lạc bước tới muôn phương con vẫn nhớ về quê hương 
 dưới mái tranh nghèo có bao tấm lòng thơm thảo.
 Nơi con hạnh phúc, yên bình trước cuộc đời giông bão
 Rưng rưng con lặng thầm cảm ơn mẹ, mẹ ơi.
 Đông 2006
 Nguyễn Thúy Hằng