Người lành

Người lành
Tuổi thơ con không biết đòi Mẹ thả trên giường rồi tha hồ làm sổ sách Nhưng bố phải đóng gióng chắn phía ngoài Để con đừng bị lăn xuống đất. Mẹ thêm nhiều công điểm Nhà mình mọc lên nhanh.




NGƯỜI LÀNH 

(Hoàng Liên Sơn)

 

Tuổi thơ con không biết đòi 

Mẹ thả trên giường rồi tha hồ làm sổ sách

Nhưng bố phải đóng gióng chắn phía ngoài 

Để con đừng bị lăn xuống đất.

 

Mẹ thêm nhiều công điểm

Nhà mình mọc lên nhanh.

 

Trong sổ vàng gia đình 

Con sẽ được ghi danh lành nhất họ 

Nếu không phải đã lành đến độ 

Sinh con được mười ngày 

Mẹ liều lội đồng sâu tát nước lên ruộng cạn

Rồi đau nhức xương cơ từ tuổi ba mươi.

 

Nhưng chẳng có gì đáng tiếc đâu mẹ ơi

Bởi từ tuổi năm mươi con biết

Có việc trời giao riêng cho những người lành.

 

HLS