Nhắc mình

Nhắc mình
Thời gian trôi quá nhanh! Già lúc nào chẳng biết Sức lao dốc không phanh Mới nhận ra khác biệt... Hình như mình đang sống Giữa ảo tưởng ngày mai Hôm nay trôi vô vọng Quá khứ đeo bám hoài...

(Ảnh: HL)


NHẮC MÌNH

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Thời gian trôi quá nhanh!

Già lúc nào chẳng biết

Sức lao dốc không phanh

Mới nhận ra khác biệt...

 

Hình như mình đang sống

Giữa ảo tưởng ngày mai

Hôm nay trôi vô vọng

Quá khứ đeo bám hoài...

 

Tự phải lên dây cót

Nhắc nhở với chính mình 

Tự lo cuộc sống tốt

Một mình - cũng gia đình!

 

Nào là ăn, ngủ, nghỉ

Tập luyện, vui hàng ngày

Thật điều độ, chăm chỉ

Vì đời không còn dài...

 

Quá khứ xấu hay tốt 

Chỉ là quá khứ thôi

Ngày mai xấu hay tốt 

Còn là chuyện xa vời...

 

Hôm nay! Một lần nữa!

Nhắc nhở mình, hôm nay

Cần thêm một chút lửa

Sống đúng nghĩa một ngày...