Nhớ bạn

Nhớ bạn
Hình còn đây, tiếng còn đây Bao nhiêu thanh sắc của ngày bên nhau! Sao giờ chỉ có nỗi đau Nỗi thương, nỗi tiếc…Ai đâu có ngờ


(Ảnh: Pixabay)



NHỚ BẠN

(Thương nhớ bạn Mai Anh)


Hình còn đây, tiếng còn đây

Bao nhiêu thanh sắc của ngày bên nhau!

Sao giờ chỉ có nỗi đau

Nỗi thương, nỗi tiếc…Ai đâu có ngờ

Bạn ra đi, chẳng đợi chờ…

Ngày vui, ngày hội… bây giờ vắng Mai

Tiếng lòng gửi đến cho ai

Dẫu thân đã lặng, mà Mai vẫn cười!..

Bạn tôi để lại cuộc đời

Bao nhiêu tiếng hát, tiếng cười trong veo,

Bao nhiêu kỷ niệm keo sơn

Bao nhiêu ấm áp lòng son học trò

Bạn đi, tình vẫn vương tơ

Bạn đi, để nỗi ngẩn ngơ bao người

Thôi, về với cõi biển khơi*

Chỉ mong làn nước xoa vơi nỗi niềm!


22/4/2025


—----

* Bạn Bùi Thị Mai Anh - trưởng Khoa Văn hóa và Du lịch Đại học Tân Trào Tuyên Quang - người bạn học cùng khóa Ngữ văn 1981-1985- cùng khóa Sau đại học 1986 -1988 - Đại học Sư phạm I Hà Nội. Bạn đã ra đi theo những con sóng ở biển Vũng Tàu ngày 19/4/2025