Nhớ một lần thu

Nhớ một lần thu
Mưa buồn nhớ chuyện ngày xưa thuở tôi đi giữa giấc mơ của nàng …trời thu xanh sắc mơ màng gió thu ru ngủ đôi hàng mi cong ngày xưa chưa biết ba vòng

(Ảnh: Kim Anh)


NHỚ MỘT LẦN THU

(Nguyễn Văn Thông)

 

Mưa buồn nhớ chuyện ngày xưa

thuở tôi đi giữa giấc mơ của nàng

…trời thu xanh sắc mơ màng

gió thu ru ngủ đôi hàng mi cong

ngày xưa chưa biết ba vòng

chỉ ôm nàng gọn vào lòng mà yêu…

Mấy hôm nay cứ về chiều

là mưa lại xối trơ điều đã chôn

người đi nhưng bóng vẫn còn

bấy nhiêu năm một nét son không mờ

nợ nàng định trả bằng thơ

thương thay thơ bán bây giờ ai mua…

Vào hôm vãn cảnh nhà chùa

mới hay thơ có người mua hết rồi

Ai mua? Sư tủm tỉm cười

rằng, Tiên nữ ở trên trời xuống mua…

…chiều nay Giời lại đổ mưa

cánh tiên bị ướt nên chưa xuống trần…

Giời mưa nước ngập bàn chân

có người cứ đứng trân trân chờ trời