Nhớ thương mùi của Mẹ

Nhớ thương mùi của Mẹ
Chắt chiu hương nội gió đồng Tháng Ba thân Mẹ một dòng sữa thơm Má hồng con đẫm nụ hôn Ngát trong hương Mẹ trao con mỗi ngày Hanh hao mùi nắng vai gầy Mùi cơn mưa hạ thấm đầy tóc mai

(Ảnh: Lien Nguyen)



 

NHỚ THƯƠNG MÙI CỦA MẸ

(Ngô Minh Hiển) 


Chắt chiu hương nội gió đồng

Tháng Ba thân Mẹ một dòng sữa thơm

Má hồng con đẫm nụ hôn

Ngát trong hương Mẹ trao con mỗi ngày

Hanh hao mùi nắng vai gầy

Mùi cơn mưa hạ thấm đầy tóc mai

Mồ hôi Mẹ chảy giọt dài

Mùi thơm vương cả vào vai áo sờn 

Mùi bùn tanh lẫn mùi rơm

Mà hương quê ấy thảo thơm vơi đầy 

Phèn chua bám đỏ chân gầy

Mùi cỏ, mùi mạ bủng tay Mẹ hiền

Liêu xiêu dáng Mẹ đồng chiêm

Mùi hương tóc Mẹ rải trên luống cầy

Bếp nhà bồ hóng rụng rây

Mùi mây Mẹ nứt chắc tay dần, sàng

Mùi giường ẩm ướt bão tan

Trong mơ con ngủ nồng nàn mùi thương

Mẹ hiền mùi của quê hương

Là mùi tần tảo nhớ thương hao gầy

Là mùi hạnh phúc đong đầy

Hồn con thấm đẫm tháng ngày Mẹ ru

Mẹ thơm như cốm mùa thu

Như sen mùa hạ, Huệ dù sang đông 

Dịu như hương bưởi xuân nồng

Hương lòng Mẹ, bốn mùa không muốn rời

Bao phen chìm nổi với đời

Nay về thảng thốt tìm hơi Mẹ già

Mẹ đừng đi chuyến chợ xa

Để con còn ngóng mùi quà Mẹ ơi!


Đêm 10/6/2025