Nơi em chưa đến

Nơi em chưa đến
Có một khoảng trời nơi em chưa đến Trời xanh trong và cái nắng cũng như tơ Cơn mưa đến bất ngờ Rồi vội vã tan vào trong nỗi nhớ




NƠI EM CHƯA ĐẾN

 (Trần Thị Vân Hương)


Có một khoảng trời nơi em chưa đến

Trời xanh trong và cái nắng cũng như tơ

Cơn mưa đến bất ngờ

Rồi vội vã tan vào trong nỗi nhớ

 

Có một khoảng trời xa xăm đến thế

Ngàn dặm mây và vời vợi những vòm xanh

Anh vẫn bảo đường mình cứ đi là sẽ đến

Em vẫn thấy dùng dắng sợ mình mong manh

Noi em bây giờ đang vào dịp nắng hanh

Thu đến tự bao giờ em chẳng rõ

Gió man mác thổi về qua con ngõ nhỏ

Muốn gửi chút xanh thắm của bầu trời mùa thu cho anh

 

Em sẽ đi qua cái quyến rũ của mùa thu

Không ồn ào vội vã

Không tiếng gió lao xao trong vòm lá

Để tìm thấy một khoảng trời nơi anh

Thu chưa từng có em…