Nước mắt

Nước mắt
Em đã chắt ra từ gan ruột để nói lên lời nói cuối cùng Bằng ngôn ngữ nhói một niềm đau buốt Khắc khoải đợi chờ lòng nhân ái bao dung


(Ảnh: Pexels)

NƯỚC MẮT*
(Nguyễn Minh Tâm)


Em đã chắt ra từ gan ruột
Để nói lên lời nói cuối cùng
Bằng ngôn ngữ nhói một niềm đau buốt
Khắc khoải đợi chờ lòng nhân ái bao dung

Lời không đủ, em nói bằng nước mắt
Giọt nước mắt của em làm rớt lệ bao người
Nước mắt chảy giữa pháp đình lặng ngắt
Có nước mắt nào chát hơn thế, em ơi?

Em nói với mẹ cha, với vợ
Với con thơ ngơ ngác mắt bồ câu
Thơ trẻ quá, chúng làm sao hiểu nổi
Nỗi đau này mẹ biết để vào đâu !

Em xin tòa cho em nhận hình phạt thêm cho vợ
Để vợ về thay em làm bố nuôi con
Chút trách nhiệm cuối cùng duyên nợ
Em cũng mong cho được vuông tròn

Bị cáo vợ em ngồi dưới kia nức nở
- Xin anh đừng làm thế, anh ơi?
Và rũ xuống trong vòng tay đồng sự
Hình ảnh kia có thấu đến trời ?

Vì em chẳng còn gì ngoài nước mắt
Cứ chảy hoài trên má em thôi...!


—--

* Cảm tác từ giọt nước mắt tại phiên tòa của bị cáo chồng xin nhận thêm hình phạt cho bị cáo vợ, nhân viên trong vụ án đồng phạm với giám đốc