Sau lưng là dòng sông

Sau lưng là dòng sông
Gắt làm chi anh giận làm chi anh em trào nước mắt một dòng sông dài thơm ngát chảy sau lưng đây bến nông sâu, trăng mờ sương đục mắt trong ngần, tay nắm chặt tay đây thảo nguyên xanh ngút chân mây


(Ảnh: Bích Nga)

SAU LƯNG LÀ DÒNG SÔNG

(Nguyễn Phương Thủy)


Gắt làm chi anh

giận làm chi anh

em trào nước mắt


một dòng sông dài 

thơm ngát 

chảy

sau lưng


đây bến nông sâu, trăng mờ sương đục

mắt trong ngần, tay nắm chặt tay

đây thảo nguyên xanh ngút chân mây

binh minh dâng, nón đầy tia nắng đỏ

đây chòng chành phù sa con nước nổi

anh đón em về, hơi ấm gặp nhau ...


Giận làm chi anh

Gắt làm chi nữa

Quá khứ là đêm khuya

Nhập nhòe ánh lửa

hiện tại vô bờ, 

ta đứng trước biển xanh

Anh sẽ chẳng bên em

khi tàu nghiêng gió nổi

Em sẽ chẳng bên anh 

khi bão đổ sóng dồi.

Nước ngọt đồng quê nay trôi vào chát mặn

Sông tách đôi bờ hai ngả chia xa!


Giận làm chi

Gắt làm chi anh hỡi

Cuối đại dương nơi mờ mịt góc trời

Cát cũng thành một áng sao rơi

Tình yêu nửa đời cũng sẽ là vĩnh cửu.


Sau lưng ta, dòng sông dài đã chảy 

Sóng sánh một thời, lâu lắm, bên nhau. 


21.05.2024