Sống cho hôm nay

Sống cho hôm nay
Vui buồn mấy rồi cũng qua đi Ta trở lại với nhịp đời thong thả Tự mỉm cười khi vượt qua vất vả Và vui hơn sau những cuộc vui! Kỷ niệm dầy lên dù tháng năm trôi

(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Hoàng Lâm)



SỐNG CHO HÔM NAY

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Vui buồn mấy rồi cũng qua đi

Ta trở lại với nhịp đời thong thả

Tự mỉm cười khi vượt qua vất vả

Và vui hơn sau những cuộc vui!

 

Kỷ niệm dầy lên dù tháng năm trôi

Ta và bạn, chẳng ai còn trẻ

Mỗi lần gặp và thấy nhau còn khỏe 

Lại hồn nhiên kể những chuyện ngày xưa...

 

Thời đạn bom, tem phiếu, bo bo

Nhưng vui thế và thương đến thế!

Giờ có chút của ăn, của để

Tình người nhiều khi đã nhạt phai...

 

Ta đứng đây giữa quá khứ- tương lai

Vẫn biết là khó quên ngày cũ

Ngày hôm nay, hãy sống vui hết cỡ!

Vì ngày mai cũng là chuyện tình cờ ...

 

Nguyễn Hoàng Lâm