Sóng tình
- Thứ sáu - 13/06/2025 08:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Tam Tran)
SÓNG TÌNH...!
(Ngọc Thạch)
Tình anh con sóng dại khờ...
Vỗ về tha thiết đôi bờ dịu êm!
Nâng niu nhè nhẹ thuyền em,
Chòng chành lả lướt những đêm trăng tròn!
Gió hòa khúc nhạc véo von,
Vui cùng hai mảnh tâm hồn đôi ta.
...Nhưng rồi bão táp mưa sa...
Là khi biển giận vỡ òa sóng xô!
Gầm gào con sóng bơ vơ...
Tràn lên xé nát vần thơ nghẹn ngào!
Sóng say nỗi nhớ cồn cào,
Điên cuồng sóng đẩy lật nhào thuyền em...
Đâu rồi con sóng dịu êm?
Hiền hòa như thuở còn em trên thuyền!
Em đi tìm bến bình yên,
Chỉ còn con sóng muộn phiền trong anh.
Bao la biển cả còn xanh,
Trăng tròn vẫn tỏ...em đành quên sao?
Đơn côi con sóng ngày nao....
Trở mình nhức nhối vỗ vào hư không!
Tình yêu chôn chặt trong lòng,
Chỉ còn ngọn sóng...điên cuồng trong tim!
Ngày 19/05/2015