Suy ngẫm

Suy ngẫm
Đi đâu kể nghèo khổ Thiên hạ dễ coi khinh Có thể vì lẽ đó Bớt gần gũi với mình... Một cách để né tránh Chuyện hỏi vay mượn nhau Đời vẫn luôn phù thịnh Mấy ai phù suy đâu?

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

SUY NGẪM 

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Đi đâu kể nghèo khổ

Thiên hạ dễ coi khinh

Có thể vì lẽ đó

Bớt gần gũi với mình...

 

Một cách để né tránh

Chuyện hỏi vay mượn nhau

Đời vẫn luôn phù thịnh

Mấy ai phù suy đâu?

 

Vậy nên dù khổ mấy

Cũng mình biết lấy mình

Đừng để ai nhìn thấy

Lỡ đâu mất cả tình!

 

Tình yêu và đau khổ 

Là hai thứ trên đời

Giấu mà khó lắm đó 

C'est La Vie!* bạn ơi!

 

Nguyễn Hoàng Lâm

______

* Đời là vậy!