Ta mang đi những điều ta gửi lại

Ta mang đi những điều ta gửi lại
Gửi lại quê hương những con đường như những mối tình riêng Dẫn cuộc đời ta đi về trăm ngả Những cánh đồng mưa đông, nắng hạ Suốt mùa cày rung trong tầm bom Gửi lại tuổi thơ những vòm đa


(Ảnh: Tam Tran)


TA MANG ĐI NHỮNG ĐIỀU TA GỬI LẠI

(Kim Chuông)


Gửi lại quê hương những con đường 

                    như những mối tình riêng

Dẫn cuộc đời ta đi về trăm ngả

Những cánh đồng mưa đông, nắng hạ

Suốt mùa cày rung trong tầm bom


Gửi lại tuổi thơ những vòm đa 

                      ôm những bóng ngực tròn

Một ngõ nhỏ nắng chớp dài mí mắt

Nắng thị trấn đổ nghiêng trên thềm gạch

Xoá mờ rồi lối ngõ cũ, đường xưa

Lỗ chỗ tường vôi là mưa trận bom bi…


Gửi lại xóm làng đêm tiễn đưa

Sóng quẫy vầng trăng loang bụi đỏ

Nghe gió phương xa thổi dài nỗi nhớ

Thoáng đọc thấy buồn vui trong mắt mẹ

Chuyến phà dào dạt sang ngang


Ta gửi lại bao điều dở dang

Một con mương mềm như tiếng hát

Bài địa dư ngày mai trên lớp

Một công trình nghiêng sắc đỏ dòng sông

Hội cấy thi tài mở giữa trời xuân

Cau chín nắng hẹn về mà cưới

Cái bắt tay bạn bè rất vội

Giấc mơ mình bắt gặp giấc mơ ta

Nhớ rất nhiều là những chiến trường xa


Ta gửi lại bao điều ta thương nhớ

Cháy không nguôi trong lòng rực lửa

Là điều gửi lại này mang mãi đi xa

Làm những chiến hào nâng dậy vóc tầm ta.


                                             8/1971