Tâm tư của mặt trời

Tâm tư của mặt trời
buổi hoàng hôn lão mặt trời sáng rực lên lần cuối giãy giụa tung mây nỉ non lời hấp hối rồi chìm sâu vào rặng núi xa xăm… mươi ngọn gió âm thầm tiễn chiều đi bao lần trong hoang vắng

(Ảnh: Xuan Nguyen)



TÂM TƯ CỦA MẶT TRỜI

(Nguyễn Ngọc Thạch)

 

buổi hoàng hôn

lão mặt trời sáng rực lên lần cuối

giãy giụa tung mây nỉ non lời hấp hối

rồi chìm sâu vào rặng núi xa xăm…

 

mươi ngọn gió âm thầm

tiễn chiều đi bao lần trong hoang vắng

ngày mòn mỏi trút xuống đời ánh nắng

đêm cô đơn xa lánh cõi dương trần…

 

suốt đời quên, suốt đời chẳng phân vân

cứ đổ nắng phơi khô buồn nhân thế

nên vào đêm có âm thầm trút lệ

cũng đầm đề chăn gối chẳng ai hay

 

rồi bình minh khi sương trĩu ngọn cây

lại cặm cụi thêm một ngày trút nắng

nào ai biết sau hoàng hôn xa vắng

lão mặt trời câm lặng giữa màn đêm...!

 

ngocthach nguyen 25/05/2024