Tàn phai
- Thứ ba - 06/05/2025 10:58
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Tam Tran)
TÀN PHAI…
(Nguyễn Ngọc Thạch)
Thất vọng ê chề... em biết không?
Tàn đêm anh tím cả giấc nồng ...
Nâng ly anh chúc hồn cô độc
Đưa tiễn tình về chốn hư không…
Hỏi em còn nhớ hoàng hôn cũ
Hai đứa bồi hồi bước ven sông?
Ngây ngô nào biết là sông chảy
Sẽ cuốn trôi theo cả nụ hồng...
Hôm nao quay lại bờ sông ấy
Xua hồn phiêu lãng chốn mênh mông
Em đến, rồi đi như mộng ảo
Anh về ngược gió đợi đêm Đông…
Gió thổi vào lòng như tê dại
Xua tình phiêu dạt giữa long đong
Thổi tan đốm lửa ngày xưa cũ
Vào chốn hư vô tím cõi lòng....!
Ngày 03/05/2018