Tháng Mười Hai

Tháng Mười Hai
Mưa chuyển mùa thay cho lời tiễn biệt Thu úa vàng ướt lạnh tháng Mười Hai Ôi thời gian trôi quá mau! Mải miết... Tự đáy tim khô khốc tiếng thở dài... Mây với gió hóa mưa vần vũ Lứa chúng tôi tháng năm ngắn, ngày dài...

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)



THÁNG MƯỜI HAI

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

 

Mưa chuyển mùa thay cho lời tiễn biệt

Thu úa vàng ướt lạnh tháng Mười Hai

Ôi thời gian trôi quá mau! Mải miết...

Tự đáy tim khô khốc tiếng thở dài...

 

Mây với gió hóa mưa vần vũ

Lứa chúng tôi tháng năm ngắn, ngày dài...

Sao tránh được tiếc nuối thời gian cũ

Ký ức vọng về bao nỗi buồn vui...

 

Biết thời gian chẳng bao giờ trở lại

Dù tháng năm theo gió chuyển mùa

Ta níu kéo những tháng ngày còn lại

Bằng tình yêu vẫn như cuộc chạy đua...

 

Nếu chẳng thể là cây dồn tích nhựa 

Qua mùa Đông, Xuân đến lộc giăng đầy 

Ta đơn giản giữ cho mình chút lửa

Sưởi lòng mình trong gió bấc heo may...

 

Hãy mỉm cười chào đón tháng Mười Hai

Mùa Giáng sinh, với nhiều mong đợi 

Chúc mọi người bước sang năm mới

Nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an...