Tháng Năm 1

Tháng Năm 1
Mầm Phượng non mới nhú màu xanh, Hẹn ngày mai hoa đỏ trĩu cành, Gọi tiếng chim trưa hè thánh thót, Gọi cái ngủ ngày đến với bé trong nôi.


(Ảnh: Đặng VĂn Tôn)

THÁNG NĂM 1

(Bùi Đại Dũng)


Mầm Phượng non mới nhú màu xanh,

Hẹn ngày mai hoa đỏ trĩu cành,

Gọi tiếng chim trưa hè thánh thót,

Gọi cái ngủ ngày đến với bé trong nôi.

 

Tháng Năm đến rồi Tháng Năm ơi,

Ập đến bất ngờ cơn mưa rào đầu Hạ,

Rải những dấu chân mát lành trên lá,

Và lọc tiếng chim trong không gian.

 

Tâm hồn tôi như tan...

Theo tiếng chim lan cùng ngõ ngách,

Thấm đất sâu hòa nguồn nước mát,

Nơi lớp rễ trắng ngần làm việc, lặng im.

 

Tháng Năm ơi nhớ cánh hoa Sim,

Bãi Thanh Hao bờ con suối vắng,

Lùm cây trưa lọt vài giọt nắng,

Tôi lẫn vào cây cỏ hoang sơ.

 

Tháng Năm ơi sao nhớ tuổi thơ,

Cành Phượng đu đưa ru đàn ve im ắng,

Chị tôi hát bài gì, không gian lằng lặng,

Ví chiều Hè đồng cỏ thảo nguyên.

 

Lớp lớp mây trôi dấu chân ngựa tiếp liền,

Đoàn chiến mã xa hút chân trời đỏ.

Để dấu bụi hồng cuộn vào theo gió,

Lang thang... vô biên...

 

Tháng Năm xưa mùa Phượng không quên,

Ký ức thần tiên, chốn yên bình gìn giữ.

Phượng lại cháy thay màu xanh nụ,

Thảo nguyên ơi, ta lên ngựa lên đường.