Thế giới trong hạt cát

Thế giới trong hạt cát
Ta trở về thế giới riêng ta Thế giới thiên kim lung linh hạt cát Biển thuỷ tinh, Biển xanh trong vắt Sóng ngủ quên trên ấm cánh mây mềm. Ta thấy em muôn muốt trắng Loa Kèn Nở thao thiết giữa lòng người đang Tết.

(Ảnh: RV)

THẾ GIỚI TRONG HẠT CÁT
(Trần Huyền Tâm)

Ta trở về 
thế giới riêng ta
Thế giới thiên kim 
lung linh hạt cát
Biển thuỷ tinh, 
Biển xanh trong vắt
Sóng ngủ quên trên ấm cánh mây mềm.
 
Ta thấy em 
muôn muốt trắng Loa Kèn 
Nở thao thiết 
giữa lòng người đang Tết.
Đóa Hoạ Mi không đợi ngày đông rét 
Hồng chẳng cứ mùa, 
hương ngọt lịm bờ môi.
 
Nắng chờ nhau, bên cổng, nắng tròn đôi
Mưa mở vòng tay, mưa ấm bờ vai đá
Sương long lanh, sương long lanh mắt lá
Gió an lành, gió bỏng dại thời gian.
 
Ta trở về nâng giấc khúc thu an
Giữa ức triệu mặt trời trong tam thiên đại thiên thế giới*
Hạt cát em hút bay trong vòng quay không tuổi
Ba nghìn tỷ tinh cầu
trong hạt cát…
trôi…
trôi….
 
18/01/2019
----
*Tam thiên đại thiên thế giới: Ba nghìn nghìn-thế-giới lớn, ba nghìn đại thiên thế giới. Là lời giảng của Đức Phật Thích Ca về sự to lớn của vũ trụ; Ngài nói rằng trong mỗi một hạt cát có tam thiên đại thiên thế giới.