Thơ vui cùng em

Thơ vui cùng em
Gọi điện không bắt máy Nhắn tin không trả lời Ngày bằng năm bằng tháng Buồn nào hơn em ơi! Lẽ nào em còn giận Bữa mình về chợ quê


Gọi điện không bắt máy

Nhắn tin không trả lời

Ngày bằng năm bằng tháng

Buồn nào hơn em ơi!


Lẽ nào em còn giận

Bữa mình về chợ quê

Cá tôm rau củ quả

Chả món nào anh mê?


Hay là vì cái đận

Anh lê thê bên nhà

Khi về quên khép cổng

Quên tầm xuân, vườn cà?


Em giận, rồi, em giận

Buổi tổng kết vừa qua

Anh chẳng phê ai hết

Bình người nào cũng A


Anh biết mình lắm lỗi

(Lỗi tổ tông, cơ mà)

Rộng lòng cho anh chuộc  

Chín mười còn dăm ba...


 TỐNG TRUNG