Thu quê mình

Thu quê mình
Hằng Nga vốn ở trên trời Chờ Rằm tháng Tám xuống chơi mọi nhà Tay dắt Cuội, tay cầm quà Trẻ em hớn hở, cụ già vui lây


(Ảnh: Lam Châu)



THU QUÊ MÌNH
(Nguyễn Văn Thông)


Hằng Nga vốn ở trên trời

Chờ Rằm tháng Tám xuống chơi mọi nhà

Tay dắt Cuội, tay cầm quà

Trẻ em hớn hở, cụ già vui lây


Bên đình trái bưởi hây hây

Sân đình chú Tễu đang quay tít mù

Chị Hằng tong tưởi cùng Thu

chia quà phá cỗ lu bù suốt đêm


Lắc lư chiếc bóng trên thềm

Trăng trong ly rượu say mềm cùng quê