Thu sang

Thu sang
Thu đã về bên ngõ Nhịp thở gió chuyển mùa Ngập ngừng gót sen nhỏ Tâm hồn thả gió mây Gạt mái tóc xõa bay Nụ cười buồn chợt tới Hồn bâng khuâng diệu vợi



Thu đã về bên ngõ

Nhịp thở gió chuyển mùa

Ngập ngừng gót sen nhỏ

Tâm hồn thả gió mây

 

Gạt mái tóc xõa bay

Nụ cười buồn chợt tới

Hồn bâng khuâng diệu vợi

Chợt thoáng nhớ dáng ai

 

Mây trời thu vẫn bay

Đời trôi theo năm tháng

Dấu chân in ngàn dặm

Hồn trẻ chẳng đổi thay

 

Còn đây những tháng ngày

Tuổi thơ vui trường lớp

Cứ mỗi lần thu đến

Tới trường tay trong tay

 

Cứ ngỡ đã đong đầy

Tình ngây thơ trong sáng

Chợt khi mình đã lớn

Thẹn lắm người có hay…

 

Như chim lúc chia bầy

Chia tay bay tứ xứ

Có những khi chợt nhớ

Thẫn thờ nhịp tim rung

 

Người ơi lúc nhớ quên

Kỷ niệm thời thơ ấu

Nơi tim em cất giấu

Hoài niệm một niềm yêu

 

Chợt ước ao một điều

Nếu hôm xưa người nói

Lời thương mến lời yêu

Thì nay mình có nhau...

 

Duyên phận với tình sâu

Là đôi đường đôi ngả

Nụ cười thu nhè nhẹ

Dấu luyến tiếc thời xa.
 

Nguyễn Như Thạnh