Thu về trên phố Hà Nội

Thu về trên phố Hà Nội
Như áng thơ từ thuở dời đô xưa Tôi ấp ủ hồn thu Hà Nội Ba mươi sáu phố phường năm ấy Sắc cờ đỏ trong mắt mẹ hiền sinh Lớn lên bên hồ Gươm bóng me xanh Trời thu sáng tờ giấy trắng tinh khôi


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


THU VỀ TRÊN PHỐ HÀ NỘI

(Nguyễn Sĩ Đại)

 

Như áng thơ từ thuở dời đô xưa 

Tôi ấp ủ hồn thu Hà Nội 

Ba mươi sáu phố phường năm ấy 

Sắc cờ đỏ trong mắt mẹ hiền sinh 

Lớn lên bên hồ Gươm bóng me xanh 

Trời thu sáng tờ giấy trắng tinh khôi 

Năm cửa ô cánh hoa kiêu hãnh 

Cỏ non tơ hát dọc bờ sông Hồng 

Lòng như cờ không nếp nhăn 

Tuổi mười bảy nụ hôn đầu ngọt ngào 

Giã sách vở trước mùa phượng đỏ 

Đường Trường Sơn, Tháp Bút dựng hồn tôi 

Trở về ba mươi sáu phố thơm 

Mây thu trắng vầng trên tóc mẹ 

Em hiện hình trong mắt ngàn thiếu nữ 

Đường Cổ Ngư tím nửa khoảng trời 

Hương trầm thơm trên mái phố đạn bom 

Nền thu cũ giờ cao lên giàn giáo 

Vẫn biết có tình yêu đợi đón 

Mười năm qua phố bụi đi về 

Lời thu em lại hát tôi nghe 

Ô cửa nhỏ hoa cúc vừa nở 

Mùa thu này tôi đã đủ đầy 

Hà Nội ơi, trong tay tôi giữ... 


1980 

---------------------------

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998