Tình không như có

Tình không như có
Ở gần cuối con đường Có mặt hồ phẳng lặng Trời xanh và hồng nắng Có hoa và có mây Thôi em cứ cất ngay Trái tim bồi hồi ấy Mỗi ngày một đau đấy Không đùa với nó đâu




)Ảnh: Pixabay)



 

TÌNH KHÔNG NHƯ CÓ

(Bùi Lan Anh)


Ở gần cuối con đường 

Có mặt hồ phẳng lặng 

Trời xanh và hồng nắng 

Có hoa và có mây 


Thôi em cứ cất ngay

Trái tim bồi hồi ấy 

Mỗi ngày một đau đấy 

Không đùa với nó đâu 


Thôi em cứ cất mau

Mắt môi và câu hát 

con đường kia dằng dặc 

Có đi là có duyên 


Rồi lẫn vào cỏ cây 

Như nghìn đời sau trước

Thoảng qua như mắt chớp

Còn ai nhớ trăm năm.


29/8/26

* Vừa đọc được: Hóa ra Romeo và Juliet là không có thật, chỉ là sản phẩm để thu bội tiền du lịch

Bèn làm bài thơ này