Trước điện Linh Quang

Trước điện Linh Quang
Ngộ thân hèn đớn dại ngu Chí Linh tìm đến Thầy Chu sửa mình Muốn thành liêm chính phân minh Muốn bừng khát vọng vươn lên làm Người Bút thơm mực mới chữ tươi tim rung tứ lạ sáng ngời thăng hoa


(Ảnh: St)

TRƯỚC ĐIỆN LINH QUANG

(Phan Bá Ất)

 

Ngộ thân hèn đớn dại ngu

Chí Linh tìm đến Thầy Chu sửa mình1

Muốn thành liêm chính phân minh

Muốn bừng khát vọng vươn lên làm Người                  

Bút thơm mực mới chữ tươi

tim rung tứ lạ sáng ngời thăng hoa

Muốn Thầy giảng nghĩa: chữ hòa

hiền, hung, được, mất,chính, tà, dũng, trung... 

                        ​*

Hiên ngang như bách như tùng

Thanh cao khí tiết thủy chung danh lừng

Nhớ xưa cô phẫn bừng bừng

Sớ văn Thất Trảm - dân mừng quỷ kinh!

Tâm Người động đến thần linh

Gương Người rực sáng hậu sinh muôn đời

Thế gian biến cải đầy vơi

Danh sư sừng sững cao vời Thái Sơn!

Người là Học tổ dân tôn

Người là nguyên khí quốc hồn Việt Nam!

                          ​*

Chí Linh lồng lộng gió ngàn

Mơ hồ thấy bóng phượng Hoàng đang bay

Lại như văng vẳng đâu đây

Bình văn, giảng sử  giọng Thầy ngân âm

Nhẹ thơm hương tỏa khói trầm

Bỗng đâu cánh hạc cao tầm thoáng bay

                        ​*

Cõi siêu nhiên hiện dáng Thầy

Cao nhân tiên lão tràn đầy đức nhân!

Người như đau đáu nợ trần 

Trầm tư bể học xoay vần đến nay

​Trầm tư phong hóa đổi thay 

Quan trường kẻ sĩ giờ đây thế nào?

Quan liêm dân trí ra sao?

Những điều di nguyện lạc vào nơi đâu?

                     ​ *

Hậu sinh trầm mặc cúi đầu

Điện Linh Quang vọng những câu Người truyền!

Mực son, thơm bút  tươi nguyên

Lòng son con cố vẹn tuyền thủy chung!


—---- 


Nhân lễ dâng hương Văn Trinh Công của CLB VHNT Sài Sơn ngày 28-8 Kỷ Hợi tại đền thờ Người ở Chí Linh Hải Dương