Về những chùm mây
- Thứ bảy - 24/10/2026 15:25
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Pixabay)
VỀ NHỮNG CHÙM MÂY
(Kim Chuông)
Mảnh trời nào chả có những chùm mây
với nửa đời ta trên đó
mây ngàn xưa, năm trăm năm, bảy trăm năm...
qua rồi, xa nữa
nhưng còn ám lên làn da, vầng trán mẹ cha ta
Giữa vũ trụ lớn lao, ai nói “bất khả tri”
ta bé nhỏ nhặt gom những gì nhỏ nhoi xung quanh
đời chiu chắt
đấy có phải hạt phù sa bồi đắp ?
bởi, ta thường ngửa mặt ngắm trông cuối trời những
chùm mây đang cuồn cuộn bay về phơi mát ruộng nương
những cánh chim tha mây về rợp góc vườn
những chiêm mùa xe lúa đuổi cơn mưa chạy mây nguồn
như sông trời đang vỡ ra trên đầu đen đặc
đất như mây trên trời, trời hóa mây dưới đất
bao tâm tình thường hát ru hồn ta
Mây cửa biển gọi cánh buồm mở hội khơi xa
mây đồng quê nhắc mùa gieo giống mới
mây ly biệt thành lời hát gọi
mây lứa đôi lòng xao động vầng trăng
chùm mây ca dao nghiêng giấc võng nằm
mây quan họ dùng dằng, “người ở...”
mây đám cưới thẹn thùng bên cửa
đôi khi mơ màng, hồn ta hóa khói mây
Ta đi giữa đất đai, đi giữa tháng ngày
mây dưới đất, mây trên trời hửng sắc
ta có khoảng trời riêng qua mỗi ô xanh
qua mỗi nóc nhà
thì chùm mây này cũng của riêng ta.