Viết cho học trò lớp Một

Viết cho học trò lớp Một
Trang vở trắng trong đầu tiên, con viết Có biết bao hình sắc trường yêu! Có cô thầy, ngày đêm mải miết Dắt tay con trong mỗi sớm mỗi chiều! Nét chữ đầu con viết xiêu xiêu




VIẾT CHO HỌC TRÒ LỚP MỘT                                                      

 (Viết tặng những học trò lớp Một yêu thương)


Trang vở trắng trong đầu tiên, con viết

Có biết bao hình sắc trường yêu!

Có cô thầy, ngày đêm mải miết

Dắt tay con trong mỗi sớm mỗi chiều!


Nét chữ đầu con viết xiêu xiêu

Run run bút…ngập ngừng: “con viết hỏng …”

Tay cô cầm bàn tay con bé bỏng

Dòng chữ hiện dần, dáng chữ đầu tiên!


Con đi qua miền cổ tích thần tiên

Gặp cô, gặp bạn bè, ngày đầu bỡ ngỡ

Gặp nụ cười cô, ánh nhìn rạng rỡ

Lúc khóc, khi cười đều có cô bên


Hành trình lớp Một con sẽ lớn lên

Cây non nớt sẽ bắt đầu bén rễ

Con dại khờ sẽ đến ngày khôn lớn

Lớp Một này, bậc thang bước đầu tiên!

 

 Mùa Khai giảng 2025
Nguyễn Thị Minh Hương