Vô thường

Vô thường
Không dễ gì trở lại Những con đường đã qua Không dễ gì có lại Những kỷ niệm đã xa... Bạn bè bao năm cũ Nhắc nhớ tình yêu thương! Những kỷ niệm gắn bó

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


VÔ THƯỜNG

(Nguyễn Hoàng Lâm)

 

Không dễ gì trở lại

Những con đường đã qua

Không dễ gì có lại

Những kỷ niệm đã xa...

 

Bạn bè bao năm cũ

Nhắc nhớ tình yêu thương!

Những kỷ niệm gắn bó

Dù đời rất vô thường...

 

Mỗi năm thêm một tuổi

Bên nhau chẳng thấy già!

Gặp lần nào cũng vội 

Gặp để rồi đừng xa...