Với mùa thu

Với mùa thu
Bài thơ này em viết cho mùa thu Ngọn gió heo may vừa lùa qua ô cửa Con đường lâu rồi mình không còn đi nữa Em đã thấy thu về trong sắc trời xanh



(Ảnh: Nhà thơ, nhà giáo Vân Hương)


VỚI MÙA THU

(Trần Thị Vân Hương)


Bài thơ này em viết cho mùa thu

Ngọn gió heo may vừa lùa qua ô cửa

Con đường lâu rồi mình không còn đi nữa

Em đã thấy thu về trong sắc trời xanh


Em vẫn là cô gái của mùa thu

Ngày mẹ sinh em trong mùa mưa tháng bẩy

Mùa bão dông nên tính em thất thường lắm đấy

Anh quen rồi nên chẳng chấp chi đâu 


Anh có về với tháng bảy mưa ngâu

Trước cửa hiên nhà hoa tóc tiên vừa nở 

Em nhìn phía chân trời xa nơi anh ở đó

Tư hỏi mình anh có thấy mùa thu?


Mùa thu về trong cái nhớ vu vơ

Anh cứ hỏi ngày tựu trường em có đợi

Em bảo anh em không còn thấy vội

Không còn bồi hồi mỗi độ thu sang…