Với thóc

Với thóc
Thóc từ tay chảy xuống Hạt biến thành men say. Tóc Thu từng sợi biếc Quyện vào gió bay bay. Ai dũi thóc đều thế? vòng nối vòng đan xoay





VỚI THÓC

(Đỗ Hồng Trường)

 

Thóc từ tay chảy xuống 

Hạt biến thành men say.

Tóc Thu từng sợi biếc

Quyện vào gió bay bay.

 

Ai dũi thóc đều thế?

Vòng nối vòng đan xoay

Một khoảng vàng tươi đó

Là vũ trụ xưa nay.

 

Thế giới trong hạt thóc

Vô thỉ và vô minh

Nhân sinh bao kiếp khóc

Còn ta vẫn chung tình!

 

Thu đi, tàn tro lửa

Đông đến, đượm than hồng

Đã bao mùa lá úa

Vọng phu vẫn trông chồng.

 

Ai nói "Tất cả KHÔNG"

Em rằng "Đều là CÓ"

Mình như là cơn gió

Cũng có, mà cũng không.

 

Đất trời dẫu bão dông

Hư không nào nhiễm bụi

Lòng em - hư không đó

Dung chứa hết tình anh?

 

Thóc nảy mầm tươi xanh

Ân lành dâng ngọc gạo

Cũng như em và anh

Đời nối đời vô tận