Xuân tình yêu

Xuân tình yêu
Em đã từng giấu anh vào chồi biếc Bao non tơ em cố gắng dịu dàng Em mùa hạ cồn cào rực lửa Vẫn thẹn thùng khi mỗi độ hè sang Phòng dạy của em qua ô cửa kính

(Ảnh: Kim Anh)

XUÂN TÌNH YÊU

(Phan Hà)


Em đã từng giấu anh vào chồi biếc

Bao non tơ em cố gắng dịu dàng

Em mùa hạ cồn cào rực lửa

Vẫn thẹn thùng khi mỗi độ hè sang 


Phòng dạy của em qua ô cửa kính

Giấu đến tận cùng, rực tím sắc bằng lăng

Em người đàn bà cũ, giữ đam mê

Nhen nhóm những dại khờ.


Phòng dạy của em, qua ô cửa kính nhỏ

Sớm tối vui buồn em đã thấu cảm

Trái tim không ngủ yên, cạn kiệt vì yêu

Khi xuân về dâng hiến. 

Nốt nhạc trầm không níu giữ được em 


Xuân thắm tươi cho ai đó khát thèm 

Em ao ước một lần vụng dại

Em đủ bản lĩnh chảy qua mùa gió quái

Bản ngã đầu tiên, em tự nguyện quay về.

Đêm cuối năm