Gió mềm
- Thứ hai - 28/10/2019 20:53
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
 
                    
                    Ta va vào ngọn gió mềm
Về nhà mất ngủ bốn đêm, ba ngày
Thuở xa những lúc thế này
Vợ ta được thể, nàng đày đoạ ta
 
Tính ta nông nổi, thật thà
Thấy mây là ngắm, thấy hoa là nhìn
Thấy em xinh đẹp dịu hiền
Là ta làm sóng, làm thuyền đảo chao
 
Nào ai đã nói câu nào
Tự ta làm khổ ta bao lần rồi
Giàu làm chi lắm hồn ơi
Mình không thương nổi, thương người đẩu đâu
Hay ta gánh nặng thu sầu
Nên ta sợ nỗi mất nhau đường tìm
Ta va vào ngọn gió mềm
Về nhà mất ngủ bốn đêm, ba ngày
Bởi ta lắm nỗi vơi đầy
Nên ta BỊA cái chuyện này cho vui
Ở nơi nào gió mềm ơi
hỡi mưa, hỡi nắng, mách tôi gió mềm
 
Kim Chuông
                
                
            Về nhà mất ngủ bốn đêm, ba ngày
Thuở xa những lúc thế này
Vợ ta được thể, nàng đày đoạ ta
Tính ta nông nổi, thật thà
Thấy mây là ngắm, thấy hoa là nhìn
Thấy em xinh đẹp dịu hiền
Là ta làm sóng, làm thuyền đảo chao
Nào ai đã nói câu nào
Tự ta làm khổ ta bao lần rồi
Giàu làm chi lắm hồn ơi
Mình không thương nổi, thương người đẩu đâu
Hay ta gánh nặng thu sầu
Nên ta sợ nỗi mất nhau đường tìm
Ta va vào ngọn gió mềm
Về nhà mất ngủ bốn đêm, ba ngày
Bởi ta lắm nỗi vơi đầy
Nên ta BỊA cái chuyện này cho vui
Ở nơi nào gió mềm ơi
hỡi mưa, hỡi nắng, mách tôi gió mềm
Kim Chuông