Âm phần

Âm phần
Tuổi thơ qua đây con không thấy sợ Bởi niềm tin bẩm sinh sau chết chẳng còn gì Trung niên chợt nhận ra có vẻ mình chưa biết! Đêm nay Cả cây số người theo thầy rẽ vào

(Ảnh: Pixabay)

ÂM PHẦN 

(Hoàng Liên Sơn)


Tuổi thơ qua đây con không thấy sợ

Bởi niềm tin bẩm sinh sau chết chẳng còn gì

Trung niên chợt nhận ra có vẻ mình chưa biết!


Đêm nay

Cả cây số người theo thầy rẽ vào

Thắp nến trải chiếu và đảnh lễ


Thầy ngồi giảng pháp

Cùng các cụ già và cả bé thơ

Con đại ngộ âm phần không đáng sợ

Nếu tam qui ngũ giới giữ tròn. 


13.05.2024