Âm vang Trường Sa

Âm vang Trường Sa
Bồi hồi thăm đảo Trường Sa Bâng khuâng nghe một tiếng gà gáy trưa Ríu ran tiếng trẻ nô đùa Miệt mài thầy vẫn sớm trưa giảng bài Thao trường rộn bước một hai



(Ảnh: Pixabay)



 
ÂM VANG TRƯỜNG SA
(Ngô Minh Hiển)


Bồi hồi thăm đảo Trường Sa

Bâng khuâng nghe một tiếng gà gáy trưa

Ríu ran tiếng trẻ nô đùa

Miệt mài thầy vẫn sớm trưa giảng bài

Thao trường rộn bước một hai

Xốn xang nghe  tiếng thơ Đài ngân nga

Giữa vùng biển bạc bao la

Chủ quyền thiêng của ông cha ngàn đời

Lưng trần ưỡn ngực biển khơi

Tiền tiêu giữ đảo ấm nơi đất liền

Xứng danh con cháu rồng tiên

Giữ yên bờ cõi, trấn miền biển xa

Thương sao mùa nắng cháy da

Mùa mưa xối xả đảo hoà màu rêu

Kiêng cường đảo thép tiền tiêu

Mấy nghìn năm trải qua nhiều gió dông

Ngân vang một tiếng chuông đồng

Hồn thiêng dân tộc cờ hồng bay cao

Quốc kỳ nhuộm đẫm máu đào 

Trùng khơi sóng vỗ nôn nao trống đồng

Bão dông thì mặc bão dông

Lính Trường Sa vững hoa hồng niềm tin!


27/5/2025

Ngô Minh Hiển