Anh nằm trên đỉnh Trường Sơn

Anh nằm trên đỉnh Trường Sơn
Anh nằm trên đỉnh Trường Sơn Mây hồng, sương phủ, bốn phương gió ngàn Bên mình một gánh hành trang Quê hương xa thẳm, mênh mang nắng ngời. Bước chân tuổi trẻ sục sôi



(Ảnh: Pixabay)



ANH NẰM TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN


Anh nằm trên đỉnh Trường Sơn

Mây hồng, sương phủ, bốn phương gió ngàn

Bên mình một gánh hành trang

Quê hương xa thẳm, mênh mang nắng ngời.

Bước chân tuổi trẻ sục sôi

Một thời dừng lại lưng trời gió mây

Bao người tiếp bước qua đây

Hay chăng cánh võng đêm ngày vẫn đưa.

Lắng hồn trong tiếng suối ru

Mơ ngày giải phóng rực cờ đỏ bay.


Quê mình đẹp lắm hôm nay

Cờ hoa rực rỡ mừng ngày đón anh

Qua rồi năm tháng chiến tranh

Xóm làng no ấm, yên bình từ lâu.

Anh về… trong nỗi nghẹn ngào

Người thương tóc đã điểm màu khói sương

Bao năm gian khổ chiến trường

Chỉ còn vỏn vẹn chút xương thương trao đời.

Đây lòng đất mẹ tinh khôi

Đón anh yên nghỉ buổi trời vào thu

Đồng đội cũ, nếp nhà xưa

Nghiêng mình tưởng nhớ, phút giờ thiêng liêng.

Ơn người vì nước vì dân

Tháng năm dâng trọn tuổi xuân cho đời.


Ngày đón liệt sĩ Ngô Đình Tân về quê 14-12-2002
Nguyễn Thúy Hằng