Ba lăm năm
- Thứ năm - 19/06/2025 11:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
BA LĂM NĂM...!
(Ngọc Thạch)
Ba lăm năm, một quãng đường...
Xa thầy, xa bạn, xa trường dấu yêu.
Tuổi thơ với những cánh diều
Thắm tình bè bạn bao chiều bên nhau...!
Giờ đây tóc đã bạc màu
Trên gương mặt đã hằn sâu vết đời...
Vậy mà ta vẫn vui cười,
Ngồi ôn kỷ niệm một thời ấu thơ.
Những ngày tuổi trẻ ngây ngô,
Chìm trong tuổi mộng đơn sơ học trò.
Chung vui tiếng hát, câu hò
Chăm lo đèn sách, đợi chờ tương lai...!
Ba lăm năm, quãng đường dài...
Xa nhau nỗi nhớ khắc hoài trong tim.
Ơn thầy, tình bạn thân quen
Theo ta đi khắp mọi miền non sông.
Buồn vui chất chứa trong lòng
Mong ngày gặp gỡ ta cùng xẻ chia.
Mai ngày bạn nọ, tôi kia...
Tâm tư vẫn mãi tìm về bên nhau.
Mình vui câu chuyện thuở nào
Thắm tình bằng hữu ngọt ngào xa xưa....
Quay về ký ức tuổi thơ,
Ta cùng viết tiếp giấc mơ cuộc đời...!
Ngày 22/06/2017