Ba lưỡi rìu

Ba lưỡi rìu
Chàng tiều phu nghèo lắm Chỉ có mỗi chiếc rìu Cha mẹ qua đời sớm Ở lều cỏ liêu xiêu. Ngày nào cũng kiếm củi Hoặc bán, đổi gạo ăn Những hôm trời mưa rét Nhịn đói ngồi trùm chăn.

(Ảnh: Pixabay)



TRUYỆN CỔ BA LƯỠI RÌU

 

Chàng tiều phu nghèo lắm

Chỉ có mỗi chiếc rìu 

Cha mẹ qua đời sớm

Ở lều cỏ liêu xiêu.

 

Ngày nào cũng kiếm củi

Hoặc bán, đổi gạo ăn

Những hôm trời mưa rét

Nhịn đói ngồi trùm chăn.

 

Ở cạnh khu rừng đó

Là một con sông sâu

Nước sông chảy rất xiết

Chẳng ai qua nổi đâu.

 

Một hôm đang chặt củi

Bên bờ con sông sâu

Cán rìu bỗng nhiên gãy

Lưỡi rìu văng đi đâu.

 

Chàng tiều phu hốt hoảng

Lưỡi rìu văng xuống sông

Sông sâu nước chảy xiết

Thì đời là số không.

 

Bất lực ngồi bờ khóc

Tiên dưới sông bước lên

Làm sao con ngồi khóc

Con mất rìu thưa Tiên.

 

Khúc sông này sâu lắm

Nước chảy xiết thế mà

Lưỡi rìu rơi xuống đò

Thì sao mò được ta?

 

Thưa ông con nghèo lắm

Nhà chỉ có cái rìu

Hàng ngày chặt củi bán

Mất rìu đời con tiêu.

 

Ta tưởng chuyện gì lớn

Thôi, con nín đi nào

Để ta lặn xuống đó

Mò lưỡi rìu xem sao.

 

Dứt lời ông lao xuống

Dòng nước xiết, đục ngầu

Một lúc lâu, lâu lắm

Vẫn chửa thấy ông đâu.

 

Giơ lưỡi rìu sáng loáng

Lưỡi rìu này phải không

Lưỡi rìu này bằng bạc

Không của con, thưa ông.

 

Con cứ tạm cầm lấy

Ông xuống mò nữa nào

Rồi ông lại lao xuống

Sông tung bọt nước cao.

 

Giơ lưỡi rìu sáng chói

Cái này có phải không

Cái này cũng không phải

Vì nó bằng vàng ròng.

 

Con lại tạm giữ lấy

Ông lại lặn xuống mò

Lần này mà ông thấy

Vàng bạc gì cũng cho.

 

Rồi rất lâu sau nữa

Vừa thở vừa ngoi lên

Giơ lưỡi rìu bằng sắt

Lần này chắc ông hên.

 

Thấy cái lưỡi rìu sắt

Đích thị là của nhà

Chàng tiều phu mừng rỡ

Con cảm ơn ông nha.

 

Con quả rất trung thực

Không tham bạc tham vàng

Ông cho con tất đó

Con trai ông thật ngoan.

 

TỐNG TRUNG