Bà Rá quê em

Bà Rá quê em
Mỗi buổi sớm mai lên Bà Rá mờ sương sớm Nắng vẫn còn e thẹn Nép mình giữa ngàn mây Quê hương em đẹp thay! Núi cao soi sóng nước


(Ảnh: TT)


BÀ RÁ QUÊ EM


Mỗi buổi sớm mai lên

Bà Rá mờ sương sớm

Nắng vẫn còn e thẹn

Nép mình giữa ngàn mây

Quê hương em đẹp thay!

Núi cao soi sóng nước

Gió mênh mông lưng trời

Bà Rá! Bà rá ơi!

Em yêu Người biết mấy!

Ngọn núi qua chiến tranh

Vẫn vươn lên hùng vĩ.


Lê Thị Thanh Huyền – 14 tuổi

Học sinh Lớp 9A1 trường THCS Thác Mơ, Phước Long, Đồng Nai

ĐC: Tổ 2, khu phố Long Thủy 1, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai