Bài thơ chưa đặt tên
- Thứ ba - 14/04/2026 10:42
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
BÀI THƠ CHƯA ĐẶT TÊN
Vùi sâu trong giấc ngủ của Anh
Thấy sông Hồng cuộn chảy
Những vồng phù sa ngọt ngào đất mở
Nâng niu em trong lớp lớp sóng bồi.
Ơi người đàn ông vòm ngực biển khơi
Đã về em ấm chân trời hạ
Qua trận bể dâu, qua ngày muối mặn
Lại gụi gần trong thật giấc mơ em.
Hạnh phúc nguyên khôi hạnh phúc đủ đầy
Anh lau nỗi buồn em bằng triệu nụ hôn
Bằng tháng ngày tận tuỵ
Những rong rêu hình hài xưa cũ
Giờ ta qua như những lối mòn.
Trong vòng tay
Anh cuống quýt thương yêu
Sợ nắng tàn và ngày sẽ tắt
Mình đã đi qua những ngày không thể mất
Như vầng trăng vươn dần qua đỉnh dốc
Em hiền ngoan như những ngọn đồi
nằm thiêm thiếp thương yêu.
Đỗ Thị Hồng Nhung