Bão bùng ở phía trong tôi

Bão bùng ở phía trong tôi
Trời thì bão gió gì đâu Vẫn xanh vời vợi một màu mây xa Tôi ngang qua ngõ em à Còn riêng vạt nắng vỡ oà chiều thu


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


BÃO BÙNG Ở PHÍA TRONG TÔI

(Trương Minh Hiếu)

 

Trời thì bão gió gì đâu

Vẫn xanh vời vợi một màu mây xa

Tôi ngang qua ngõ em à

Còn riêng vạt nắng vỡ oà chiều thu

 

Ngày xưa mơ điệu hời ru

Giờ nghe em hát lòng như trỗi sầu

Cái hôm em bước qua cầu

Bàn chân lỡ nhịp, sông sâu bóng chìm

 

Em đi về phía lặng im

Còn tôi nín nghẹn con tim đến giờ

Gió đâu mà gió bất ngờ

Trời làm cơn cớ mịt mờ nổi dông

 

Em còn nhớ buổi ngóng trông

Hồi còi vọng giữa mênh mông xa mờ

Tìm em cho bến neo bờ

Tàu va ngầm đá sững sờ buông trôi

 

Trời làm hai phía xa xôi

Phía em lặng gió, phía tôi bão bùng