Bất chợt
- Thứ sáu - 27/06/2025 10:33
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này


(Ảnh: Pixabay)
BẤT CHỢT....!
(Ngọc Thạch)
Anh chợt muốn yêu em...
Trong lần gặp đầu tiên,
Đôi mắt huyền mơ mộng,
Nụ cười em cháy bỏng,
Cho tình anh chơi vơi...
Môi chẳng thốt nên lời,
Tim liên hồi trống vỗ,
Ngập ngừng nghe hơi thở
Chìm vào trong hư không...
Tuyệt tác những đường cong,
Em là thần VỆ NỮ,
Anh mơ làm hoàng tử,
Của đời em nghe em?...
Rồi anh đã yêu em,
Say mê cặp môi mềm,
Tấm thân gầy óng ả...
Anh muốn là tất cả
Cho tình em yên vui,
Sáng trong giữa cát vùi,
Em là viên ngọc quý,
Ôi cuộc đời hoàn mỹ,
Đẹp tựa như câu thơ....
Anh như kẻ nằm mơ,
Đón tình yêu bất ngờ,
Mà ông trời ban tặng,
Ôi cuộc tình trong trắng...
Anh hằng mơ bao đêm!
Rồi anh hết yêu em...
Vì bất chợt một đêm,
Một đêm không quên ấy,
Em nồng nàn run rẩy..
Trong vòng tay xa xôi,
Hai mái tóc buông lơi,
Em thì thầm tha thiết,
Với người anh chẳng biết,
Là gì trong đời em..?
Như thấy cả trời đêm...
Vỡ tung ra từng mảnh,
Âp vào anh cái lạnh ,
Của mùa đông đơn côi...
Anh đã mất em rồi..
Mộng tình thôi tan vỡ...
Con tim dồn trống vỗ,
Vỡ òa trong đêm đông...!!!
NTN Ngày 22/08/2015