Bẫy

Bẫy
Đời bao nhiêu cạm bẫy Cứ giăng mắc linh tinh Nào bẫy tiền bẫy tình Bẫy gì gì chẳng biết Mắc bẫy thì nguy thiệt Chẳng chết cũng bị thương Chả cứ gì dân thường Đến quan cao cũng bị

(Ảnh: Lê Thu)


BẪY *
(Nguyễn Minh Tâm)

Đời bao nhiêu cạm bẫy
Cứ giăng mắc linh tinh
Nào bẫy tiền bẫy tình
Bẫy gì gì chẳng biết

Mắc bẫy thì nguy thiệt
Chẳng chết cũng bị thương
Chả cứ gì dân thường
Đến quan cao cũng bị

Ghé tai em thủ thỉ
Em có bẫy anh không
Em đỏ rực má hồng
Em yêu anh, sao bẫy ?

Anh giả vờ thôi đấy
Vì chả tin em đâu
Chúng mình đến với nhau
Cũng phải cần cảnh giác

Đời bây giờ đã khác
Chả còn như ngày xưa
Ôi, cái ngày xưa ấy
Biết tìm đâu bây giờ ?

Và anh buồn ngơ ngẩn

Lại đành ngồi làm thơ...!

----
*Làm việc, tạm nghỉ ít phút ngả mình trên ghế, tự nhiên nghĩ về... "BẪY" trong một vụ án.