Biển

Biển
Biển luôn vui trong nắng lấp lánh mắt sóng cười Thuyền đi lộng, đi khơi Chở nắng chiều, nắng sớm. Biển ầm ầm tức giận sóng bạc phơ mái đầu Thuyền tìm bến về mau


(Ảnh: Tam Tran)


BIỂN

(Bùi Thái Phúc)


Biển tươi vui trong nắng
Lấp loáng mắt sóng cười
Thuyền đi lộng, đi khơi
Chở nắng chiều, nắng sớm.

 

Biển ầm ầm tức giận
Sóng bạc phơ mái đầu
Thuyền tìm bến về mau
Kẻo bão giông ập tới.

 

Dịu dàng và giận dữ
Biển tỏ rõ lòng mình
Khi buồn như con trẻ
Trong bát ngát mênh mông.

 

Nghe trong lời biển gọi
Xôn xao những chiều hè
Người đi lưới, đi le
Lớp lớp ra với biển.

 

Ôi! Con sóng nhớ bờ
Chưa bao giờ ngủ được
Như biển lớn ngàn năm
Vẫn hướng về Đất Nước.

 

Thị xã, hè 1983

Bùi Thái Phúc, 14 tuổi
Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình