Biển Hồng - ngày em đến...!!!

Biển Hồng - ngày em đến...!!!
Không xanh trong vời vợi Không cát trắng mịn màng Biển quê như người mẹ Lam lũ và đa mang. Dưới cái nắng chói chang Đá oằn mình nham nhở Cho con hà làm tổ



 

BIỂN HỒNG - NGÀY EM ĐẾN!!!

(Bao người đến Đồ Sơn - Hải Phòng, nhìn bãi biển, so sánh với...a...y...z...e ..... và không dám tắm... nhưng họ đâu có biết, đó là nơi có biết bao dòng sông chọn làm nơi hoà vào với Biển...

Để chỉ nơi ấy có... Biển Hồng...!!!)

.....

Không xanh trong vời vợi

Không cát trắng mịn màng 

Biển quê như người mẹ 

Lam lũ và đa mang.


Dưới cái nắng chói chang 

Đá oằn mình nham nhở

Cho con hà làm tổ 

Nuôi sống bao phận người.


Con nước ròng đầy vơi

Quăng bọt bèo lên cát

Để dưới dòng nước mát 

Tôm cá thỏa thuê mồi...


Thương lắm Biển Quê tôi 

Bao con sông tìm đến 

Mang phù sa sự sống 

Gọi cá tôm tìm về 


Để chịu bao lời chê:

- Sao đục ngầu những rác...

- Cát không như nơi khác 

Trắng mịn như thủy tinh...


Yêu lắm Biển Quê tôi 

Chốn Hải Tần phòng thủ 

Phù Sa Hồng ấp ủ 

Những bãi bờ non xanh 


Tháng 7/2026, Đồ Sơn - Hải Phòng đón các bạn Văn Khoa K37- ĐHSP 1 trở về, sau 17 năm

Phạm Minh Châu