Biển nghén

Biển nghén
Làn gió mỏng phiêu mây chiều mỏng mảnh mỏng gót chân trần mỏng biển Quang Lang áo em mỏng và mặt trời cũng mỏng con nước xa bờ con nước nghén luênh loang


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


BIỂN NGHÉN

(Phạm Quỳnh Loan)


Làn gió mỏng phiêu mây chiều mỏng mảnh

mỏng gót chân trần 

mỏng biển Quang Lang

áo em mỏng và mặt trời cũng mỏng

con nước xa bờ con nước nghén luênh loang

 

mặt trời hiền nứt từ lòng biển cạn

mắc nợ bao đời trời biển rưng rưng

đường chân tu tô môi vành ửng đỏ

hôn lên miền vô cực biển thiên di

 

em nợ anh nợ một triền gió gọi

anh nợ em mây ngũ sắc bồng bềnh… 


em đi theo giấc thu ngày biển nghén

những người nuôi trồng bấm đất Thuỵ Xuân 

cồn cát thâm nâu nở bao loài khác lạ

con tôm tu, tu tự kiếp nào


có loài cáy lọ lem ú oà rừng ngập mặn

em lọ lem mình gom nắng. Đợi xanh…


Thái Thuỵ, Thái Bình 8/2023