Cầm vào xưa cũ

Cầm vào xưa cũ
Trú mưa thèm bóng nắng Tránh nóng khát mưa rào Khi nước nổi bờ ao Lại mong trời mau tạnh Gió lùa qua cửa lạnh Xuýt xoa muốn trở mùa Nhóp nhép thèm vị chua

(Ảnh: Tam Tran)




CẦM VÀO XƯA CŨ

(Trương Minh Hiếu)


Trú mưa thèm bóng nắng

Tránh nóng khát mưa rào

Khi nước nổi bờ ao

Lại mong trời mau tạnh


Gió lùa qua cửa lạnh

Xuýt xoa muốn trở mùa

Nhóp nhép thèm vị chua

Ngửi mùi dưa ngán ngẩm


Xuân sang dù có chậm

Búp lá vẫn xanh ngời

Chênh chao mùa thu tới

Gọi cúc vàng chơi vơi


Đòng đưa, đòng đưa ơi

Cánh cò ru cái ngủ

Có buồn lòng xưa cũ

Cũng cầm vào hôm nay