Canh cá suối

Canh cá suối
Một khi con nước suối ròng Nọong cúi xúc cá gập cong dáng rừng Ép nan rung rẩy eo lưng Chùm me chua giữ kẽ răng nước trào,


(Ảnh: Trần Bảo Toàn)

 

Một khi con nước suối ròng 

Nọong cúi xúc cá gập cong dáng rừng 

Ép nan rung rẩy eo lưng 

Chùm me chua giữ kẽ răng nước trào, 

 

Nón ghênh lợp khoảng trời cao 

Luênh loang mặt nước cá nhào rời thung 

Đọt măng gùi điểm sau lưng 

Ngậm oan tên gọi rau rừng Bò Khai, 

 

Quai cồng xắn lệch sớm mai 

Váy chàm cá rỉa thon dài bắp chân 

Me rừng cá suối hiến dâng 

Bát canh rừng ngọt đậm mâm cơm chiều  

 

Người xuôi kẻ ngược phiêu diêu 

Mấy ai có nhớ mà yêu tình rừng?...

 

Nguyễn Đình Bầu