Cha tôi

Cha tôi
Cha tôi chẳng giống trong phim Chẳng thạo mọi thứ như thiên anh hùng Chỉ giỏi ngủ ngáy tưng bừng Khi xem bóng đá hét bung nóc nhà


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


CHA TÔI


Cha tôi chẳng giống trong phim

Chẳng thạo mọi thứ như thiên anh hùng

Chỉ giỏi ngủ ngáy tưng bừng

Khi xem bóng đá hét bung nóc nhà


Sáng ra cha vẫn pha trà

Xong than đau quá chắc già rồi con

Nhưng ai rủ nhậu lại ngon

Lên xe đội nón quên luôn tuổi già


Cha hay lẩm bẩm trước nhà

Mỗi khi túy lúy say ngà vì men

Tỉnh dậy e thẹn ngồi xem

Còn đâu phong độ phát thèm như xưa


Cha hay kể chuyện ngày mưa

Hồi bằng tuổi nó tao vừa lên “ngôi”...

Mẹ ngồi bên cạnh chép môi

Toàn là nói phét, quen rồi khỏi tin


Bao la chuyện cổ chuyện kim

Đốt đuốc lên tìm cũng chẳng kiếm ra

Nhưng mà cha vẫn là cha

Thương ta kiểu lạ mà ta vui hoài.


Võ Minh Hà

Lớp 8A4 trường THCS Thác Mơ

Số nhà 20, đường Đinh Công Trứ, Phường Phước Long, Đồng Nai.