.... Chia tay

.... Chia tay
Lại một lần này nữa chúng ta rời tay nhau Chẳng có ai khóc đâu Mà lòng sao nặng trĩu Mai chúng ta ra về Mỗi người đi một ngả Mình về con đường đá


(Ảnh: Lớp sáng tác văn học thiếu nhi - Hội VHNTTB - Hè 1978)

 


… CHIA TAY

(Trần Thị Vân Hương - 13 tuổi)


Lại một lần này nữa

Chúng ta rời tay nhau

Chẳng có ai khóc đâu

Mà lòng sao nặng trĩu

Mai chúng ta ra về

Mỗi người đi một ngả

Mình về con đường đá

Bạn dưới bóng hàng cây

Nỗi nhớ nhung tràn đầy

Cứ xôn xao vời vợi

Một mùa hè đang đợi

Chúng mình lại cầm tay.


Chẳng có ai khóc đâu

Mà lòng sao nặng trĩu

Mai chúng ta ra về

Mỗi đứa đi một ngả

Mình về con đường đá

Bạn dưới bóng hàng cây

Nỗi nhớ nhung tràn đầy

Cứ xôn xao vời vợi

Một mùa hè đang đợi

Chúng mình lại cầm tay.


Trại viết thiếu nhi của hội VHNT Thái Bình

Hè 1978