Chợ đời

Chợ đời
Chợ đời tôi bán người mua Bát mồ hôi đổi lấy tô cơm nghèo Quê hương tím phía trời chiều Tiếng con gọi mẹ bay theo gió về Trời mưa bong bóng mặt hè


(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)


 

CHỢ ĐỜI

(Nguyễn Đức Hạnh)

 

Chợ đời tôi bán người mua

Bát mồ hôi đổi lấy tô cơm nghèo

Quê hương tím phía trời chiều

Tiếng con gọi mẹ bay theo gió về

Trời mưa bong bóng mặt hè

Đôi thúng không đựng ngày về đầy vơi

Đã đành không thẹn với đời

mà sao vẫn thẹn với người phồn hoa

Trăm tà áo đẹp bay qua

Ánh đèn  xe loá những hoa cùng người 

Tôi ôm đòn gánh tôi ngồi

Đôi quanh gánh trĩu ngàn lời xót xa

Bão dông trắng cánh đồng nhà

Khoai gầy nuôi mẹ, sắn già nuôi con

“Gánh cực mà đổ lên non”

Tôi nay gánh cực đi mòn phố đông

Lạy trời đừng đổ mưa dông

Nắng to có việc, còn mong tiền về

Mồ hôi mặn cả vỉa hè

Gánh cong đòn gánh não nề nhân gian.

 

Hà Nội 1999